THƠ TINH TUỔI 20

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Văn Chì (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:06' 22-01-2015
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Ma Văn Chì (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:06' 22-01-2015
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
THỎ TÌNH TUỔI 20
Những chiếc cầu đợi sáo sang sông
Dài rộng yêu thương trong câu ca của mẹ
Em đã yêu bằng dại khờ thuở bé
Cũng nguyện làm cầu đợi người ấy sang sông
Thuở tình mình như con nước mênh mông
Em đợi anh sang sông cùng nỗi nhớ
Đêm tĩnh yên cho lòng lạ thế
Ta nói về thuyền bến đợi chờ nhau
Trong bình yên em có ngờ đâu
Và một chiều anh ra đi như thế
Rồi nhận được những dòng thư như thể
Ngay cả tên em chưa có tự bao giờ
Em lặng mình trôi trong cơn mơ
Em tìm lại em những gì đã mất
Tuổi 20 ở tình yêu rất thật
Sao bây giờ thành vết cứa xa sâu
Đến bây giờ em chẳng trách anh đâu
Chẳng ám trách anh
Mà chỉ thương cho những người con gái khác
Cũng trẻ dại như em thời dào dạt
Nguyện làm cầu đợi người ấy sang sông
( Thơ của cô Mai-Anh đọc tặng lớp SP 12+2 A - K3 Khoá 1993-1995)
 








Các ý kiến mới nhất