thơ tình

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Mỹ
Ngày gửi: 16h:03' 27-02-2017
Dung lượng: 11.6 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Mỹ
Ngày gửi: 16h:03' 27-02-2017
Dung lượng: 11.6 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Biển chiều và nỗi nhớ
Chiều biển không anh
Em như con sóng bạc đầu
Nối đuôi nhau va vào mõm đá
Chợt nhận ra mình cô đơn.
Chiều biển không anh
Em dã tràng xe cát
Xe bốn mùa chẳng thấy tình yêu
Em trở về giữa chốn cô liêu.
Chiều biển không anh
Em vụng về như đứa trẻ
Đốt cháy mình trong nỗi nhớ dịu êm
Để khung trời riêng em rộng mở.
Anh ơi! Biển chiều sao thấy nhớ
Tưởng bên mình nhưng lại thật cách xa
Thuỷ triều lên ghi tên anh vào biển
Để muôn đời con sóng khỏi hoài mong.
Sơn, tháng 8 năm 2016
Chiều biển không anh
Em như con sóng bạc đầu
Nối đuôi nhau va vào mõm đá
Chợt nhận ra mình cô đơn.
Chiều biển không anh
Em dã tràng xe cát
Xe bốn mùa chẳng thấy tình yêu
Em trở về giữa chốn cô liêu.
Chiều biển không anh
Em vụng về như đứa trẻ
Đốt cháy mình trong nỗi nhớ dịu êm
Để khung trời riêng em rộng mở.
Anh ơi! Biển chiều sao thấy nhớ
Tưởng bên mình nhưng lại thật cách xa
Thuỷ triều lên ghi tên anh vào biển
Để muôn đời con sóng khỏi hoài mong.
Sơn, tháng 8 năm 2016
 









Các ý kiến mới nhất