Thơ Nguyễn Hữu Vượng

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Phúc
Ngày gửi: 10h:10' 21-06-2017
Dung lượng: 194.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Phúc
Ngày gửi: 10h:10' 21-06-2017
Dung lượng: 194.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
XUÂN 2006 ĐINH HỢI TUỔI 60
Nguyễn Hữu Vượng – Trần Thị Hoạt
Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947
Đinh Hợi sinh ra đất nước nghèo
Ngoại xâm đô hộ đã từ lâu
Lớn lên đất nước thời giữ nước
Tình nguyện tuổi xuân với binh đao.
Đinh Hợi chúng tôi gái như trai
Hậu phương tiền tuyến nặng hai vai
Vận nước thời cơ được thua tài
Đảm đang, sẵn sàng theo Đảng gọi.
Đinh Hợi thời chiến đi xa nhà
Nam Bắc hai miền có chúng ta
Nằm sương gối đất cho trận mạc
Gian khổ hiểm nguy vẫn hát ca.
Đất nước thống nhất tóc điểm sương
Đinh Hợi về quê xa chiến trường
Sức khỏe giảm đi làm việc nhẹ
Lập gia – Lập nghiệp xây quê hương.
Hai lần Đinh Hợi đã quý rồi,
Chúng tôi muốn thọ được nhân đôi
Nguyện dâng trí tuệ cho nhân loại
Đạo đức làm gương con cháu theo.
(Tác giả tuổi 60. Một thời cầm súng)
TUỔI 62 ĐI DU LỊCH II MIỀN
Sáu hai tuổi đã cỗi thời,
Trời ban ta được là người đang xuân
Hạ Long – Bãi Cháy – Đồ Sơn
Tuần Châu đảo ngọc vẫn còn bóng ta
Nha Trang – Ninh Thuận – Khánh Hòa
Biển xanh lộng gió hai ta nổi chìm
Bãi biển hàng ghế xinh xinh
Ta ngồi với bạn tỏ tình ngày xuân
Tình ta lưu luyến khó quên
Xe đưa ta ngược lên miền núi cao
Đà Lạt gió thổi rì rào
Mây vờn ngọn cỏ ngỏ chào thiên nhiên
Ta đi vãng cảnh thần tiên
Núi cao trùng điệp bốn miền mộng mơ
Thung lũng cảnh đẹp bất ngờ
Trai trai, gái gái hẹn chờ đợi nhau
Đi vào thung lũng càng sâu
Nắm tay đi ngược nhớ nhau muôn đời
Đà Lạt đẹp lắm ai ơi
Đời người ta cố tới nơi một lần
Xuân Hương hồ rộng mênh mông
Ta đi ngắm cảnh thuyền rồng chở ta
Quanh hồ cảnh đẹp bao la
Chim rừng thánh thót chào ta đến gần
Cáp treo là trạm nghỉ chân
Ta đi như thể đèn quân ngang trời
Bên kia đúng thật chùa rồi
Ta vào công đức ngỏ lời cầu may
Thác Ly chảy suốt đêm ngày
Ta lưu tấm ảnh cầm tay làm quà
Núi non trùng điệp bao la
Tường thành lượn núi như là rồng bay
Rượu cần thưởng thức đã say
Bên kia rạp hát đêm ngày cồng chiêng
Giao lưu văn hóa Tây Nguyên
Giúp ta hiểu được bốn miền xa xôi
Mộng mơ trai gái từng đôi
Rủ nhau đi lại cuối đồi ngắm hoa
Đường ven sườn núi phía xa
Là hồ Than Thở chờ ta đến gần
Nơi đây nhà nghỉ tuyệt trần
Của ngon, vật lạ để phần ta đây
Ta vào thưởng thức no say
Sáu hai ta tưởng như ngày còn xuân.
Đà Lạt, ngày 18 tháng 02 năm 2008
NĂM 1977 TRƯỜNG QUẢN LÍ KINH TẾ TÀI CHÍNH NÔNG NGHIỆP
TỈNH HÀ BẮC KHÓA 1977-1978
Bắc Ninh nơi hẹn hò mười phương
Người quen lạ bốn ngả đường xôn xao
Nhớ ai biết hẹn ai nào
Ngẩn ngơ chim chích lọt vào vườn xuân.
Hữu Vượng, ngày 10 tháng 4 năm 1977
ĐI HỌC KINH TÀI
Mười năm xa lớp chưa nguôi
Nay xa quân ngũ lại ngồi Bắc Ninh
Giảng đường ôn lại học sinh
Thành Kinh Bắc đã giúp mình hiểu thêm
Bắc Ninh lớp học chưa quên
Hai tuần hai buổi lại trên đường về
Vợ chồng đầu gối má kề
Bàn nhau khắc phục bộn bề khó khăn
Học tập là việc của anh
Hậu phương sản xuất để dành em lo
Hết nứa anh sẽ lấy cho
Hết rỉu anh lấy em lo lắng gì
Ngủ đi thao thức làm chi
Trưa mai nứa Rỉu anh đi kiếm về.
LÊN RỪNG
Còn sớm tinh mơ đã phải đi
Cơm nắm khắn khoai chẳng quản chi
Lên rừng nứa Rỉu chẳng chê bì
Miễn sao nặng gánh anh về sớm
Để chiều có mặt tại Bắc Ninh
Trời chẳng chiều ta lại đổ mưa
Đã nặng đường trơn giữa nắng trưa
Đất quý xe ta bám có thừa
Ta vác cả xe và hành lý
Về nhanh kẻo muộn giờ phải đi
Chập tối ta đã ở Bắc Ninh
Điểm danh cả lớp ta bần thinh
Không may ngày xấu ta mệt quá
Nằm thiếp đi ngay chẳng ôn bài.
(Đi rừng với chú Kử)
LÊN LỚP HỌC
Thứ hai trên lớp ta ngồi im
Tay cầm cây bút mắt lim rim
Thầy hỏi vì sao anh không viết
Ngập ngừng anh đáp vì nhức đầu
Ngồi cạnh em gái có lọ dầu
Em hỏi thăm anh, anh gật đầu
Hai tay mềm mại em xoa nhé
Đưa mắt ra hiệu em làm ngay
Anh tỉnh lại rồi em gái ơi
Dầu em tốt thật người thảnh thơi
Gần em anh thấy lòng
Nguyễn Hữu Vượng – Trần Thị Hoạt
Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947
Đinh Hợi sinh ra đất nước nghèo
Ngoại xâm đô hộ đã từ lâu
Lớn lên đất nước thời giữ nước
Tình nguyện tuổi xuân với binh đao.
Đinh Hợi chúng tôi gái như trai
Hậu phương tiền tuyến nặng hai vai
Vận nước thời cơ được thua tài
Đảm đang, sẵn sàng theo Đảng gọi.
Đinh Hợi thời chiến đi xa nhà
Nam Bắc hai miền có chúng ta
Nằm sương gối đất cho trận mạc
Gian khổ hiểm nguy vẫn hát ca.
Đất nước thống nhất tóc điểm sương
Đinh Hợi về quê xa chiến trường
Sức khỏe giảm đi làm việc nhẹ
Lập gia – Lập nghiệp xây quê hương.
Hai lần Đinh Hợi đã quý rồi,
Chúng tôi muốn thọ được nhân đôi
Nguyện dâng trí tuệ cho nhân loại
Đạo đức làm gương con cháu theo.
(Tác giả tuổi 60. Một thời cầm súng)
TUỔI 62 ĐI DU LỊCH II MIỀN
Sáu hai tuổi đã cỗi thời,
Trời ban ta được là người đang xuân
Hạ Long – Bãi Cháy – Đồ Sơn
Tuần Châu đảo ngọc vẫn còn bóng ta
Nha Trang – Ninh Thuận – Khánh Hòa
Biển xanh lộng gió hai ta nổi chìm
Bãi biển hàng ghế xinh xinh
Ta ngồi với bạn tỏ tình ngày xuân
Tình ta lưu luyến khó quên
Xe đưa ta ngược lên miền núi cao
Đà Lạt gió thổi rì rào
Mây vờn ngọn cỏ ngỏ chào thiên nhiên
Ta đi vãng cảnh thần tiên
Núi cao trùng điệp bốn miền mộng mơ
Thung lũng cảnh đẹp bất ngờ
Trai trai, gái gái hẹn chờ đợi nhau
Đi vào thung lũng càng sâu
Nắm tay đi ngược nhớ nhau muôn đời
Đà Lạt đẹp lắm ai ơi
Đời người ta cố tới nơi một lần
Xuân Hương hồ rộng mênh mông
Ta đi ngắm cảnh thuyền rồng chở ta
Quanh hồ cảnh đẹp bao la
Chim rừng thánh thót chào ta đến gần
Cáp treo là trạm nghỉ chân
Ta đi như thể đèn quân ngang trời
Bên kia đúng thật chùa rồi
Ta vào công đức ngỏ lời cầu may
Thác Ly chảy suốt đêm ngày
Ta lưu tấm ảnh cầm tay làm quà
Núi non trùng điệp bao la
Tường thành lượn núi như là rồng bay
Rượu cần thưởng thức đã say
Bên kia rạp hát đêm ngày cồng chiêng
Giao lưu văn hóa Tây Nguyên
Giúp ta hiểu được bốn miền xa xôi
Mộng mơ trai gái từng đôi
Rủ nhau đi lại cuối đồi ngắm hoa
Đường ven sườn núi phía xa
Là hồ Than Thở chờ ta đến gần
Nơi đây nhà nghỉ tuyệt trần
Của ngon, vật lạ để phần ta đây
Ta vào thưởng thức no say
Sáu hai ta tưởng như ngày còn xuân.
Đà Lạt, ngày 18 tháng 02 năm 2008
NĂM 1977 TRƯỜNG QUẢN LÍ KINH TẾ TÀI CHÍNH NÔNG NGHIỆP
TỈNH HÀ BẮC KHÓA 1977-1978
Bắc Ninh nơi hẹn hò mười phương
Người quen lạ bốn ngả đường xôn xao
Nhớ ai biết hẹn ai nào
Ngẩn ngơ chim chích lọt vào vườn xuân.
Hữu Vượng, ngày 10 tháng 4 năm 1977
ĐI HỌC KINH TÀI
Mười năm xa lớp chưa nguôi
Nay xa quân ngũ lại ngồi Bắc Ninh
Giảng đường ôn lại học sinh
Thành Kinh Bắc đã giúp mình hiểu thêm
Bắc Ninh lớp học chưa quên
Hai tuần hai buổi lại trên đường về
Vợ chồng đầu gối má kề
Bàn nhau khắc phục bộn bề khó khăn
Học tập là việc của anh
Hậu phương sản xuất để dành em lo
Hết nứa anh sẽ lấy cho
Hết rỉu anh lấy em lo lắng gì
Ngủ đi thao thức làm chi
Trưa mai nứa Rỉu anh đi kiếm về.
LÊN RỪNG
Còn sớm tinh mơ đã phải đi
Cơm nắm khắn khoai chẳng quản chi
Lên rừng nứa Rỉu chẳng chê bì
Miễn sao nặng gánh anh về sớm
Để chiều có mặt tại Bắc Ninh
Trời chẳng chiều ta lại đổ mưa
Đã nặng đường trơn giữa nắng trưa
Đất quý xe ta bám có thừa
Ta vác cả xe và hành lý
Về nhanh kẻo muộn giờ phải đi
Chập tối ta đã ở Bắc Ninh
Điểm danh cả lớp ta bần thinh
Không may ngày xấu ta mệt quá
Nằm thiếp đi ngay chẳng ôn bài.
(Đi rừng với chú Kử)
LÊN LỚP HỌC
Thứ hai trên lớp ta ngồi im
Tay cầm cây bút mắt lim rim
Thầy hỏi vì sao anh không viết
Ngập ngừng anh đáp vì nhức đầu
Ngồi cạnh em gái có lọ dầu
Em hỏi thăm anh, anh gật đầu
Hai tay mềm mại em xoa nhé
Đưa mắt ra hiệu em làm ngay
Anh tỉnh lại rồi em gái ơi
Dầu em tốt thật người thảnh thơi
Gần em anh thấy lòng
 









Các ý kiến mới nhất