Với Pa Nang

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Đức
Người gửi: Phan Văn Đức
Ngày gửi: 08h:02' 29-04-2009
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 7
Nguồn: Phan Văn Đức
Người gửi: Phan Văn Đức
Ngày gửi: 08h:02' 29-04-2009
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
VỚI PA NANG
Tặng tập thể giáo viên trường PTCS Pa Nang.
Tôi vào Pa Nang
Một chiều đông không nắng
Núi đồi chung chiêng
Không cản được bước chân người
Gặp nhau
Giữa bộn bề cơ cực
Cuộc sống nhiều khó khăn
Vẫn đầy ắp tiếng cười
Một rá măng rừng
Cả trường góp rượu uống chung
Con heo già nua
Chia bản làng một nửa
Ngọn đèn lắt leo
Giữa màn đêm lệ ứa
Em rũ buồn
Khi sương sớm xé màn đêm
Cố động viên nhau
Qua ngày tháng triền miên
Cơn sốt rét rừng
Vẫn suốt đời rình rập
Còn thương hơn
Bù, Trầm, Cốc, Ngược
Đơn độc giữa rừng sâu
Nguy khó khôn lường
Cởi cả tấm lòng
Chia sẻ tình thương
Xin hẹn mốt mai
Chúng mình gặp lại!
Pa Nang, tháng 12 năm 2004
Phan Văn Đức
Tặng tập thể giáo viên trường PTCS Pa Nang.
Tôi vào Pa Nang
Một chiều đông không nắng
Núi đồi chung chiêng
Không cản được bước chân người
Gặp nhau
Giữa bộn bề cơ cực
Cuộc sống nhiều khó khăn
Vẫn đầy ắp tiếng cười
Một rá măng rừng
Cả trường góp rượu uống chung
Con heo già nua
Chia bản làng một nửa
Ngọn đèn lắt leo
Giữa màn đêm lệ ứa
Em rũ buồn
Khi sương sớm xé màn đêm
Cố động viên nhau
Qua ngày tháng triền miên
Cơn sốt rét rừng
Vẫn suốt đời rình rập
Còn thương hơn
Bù, Trầm, Cốc, Ngược
Đơn độc giữa rừng sâu
Nguy khó khôn lường
Cởi cả tấm lòng
Chia sẻ tình thương
Xin hẹn mốt mai
Chúng mình gặp lại!
Pa Nang, tháng 12 năm 2004
Phan Văn Đức
 








Các ý kiến mới nhất