toan

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thảo
Ngày gửi: 18h:38' 05-02-2012
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 8
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thảo
Ngày gửi: 18h:38' 05-02-2012
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
GIẬN
Ấy này nhỏ, ta ghét mi lắm nhé
Sao giận ta, mi chẳng nói một lời
Đi qua ta mi vờ như không thấy
Chung lối về mi rảo bước bỏ ta
Ừ thì mi nghĩ rằng ta chơi xấu
Mi bảo rằng rất ghét lối dối gian
Mi còn ghét nhất trên trần gian
Là những kẻ chơi với mi không thật…
Điều mi ghét, ừ thì ta cũng ghét
Ta không ưa kẻ dối lòng giả ngố
Ta ghét cả những giận hờn vu vơ
Mi biết không? Ta ghét ai thế nhỉ?
Ta ghét mi đó, ghét ơi là ghét
Ta chẳng thích kiểu giận hờn vu vơ
Mi giận ta, mi không rằng không đáp
Ta muốn gần nhưng ngại quá đi thôi.
Lúc tan trường ta thấy mi đi trước
Vội bước theo ta định gọi tên mi
Chợt ta thấy mi về không lẻ bóng
Mi nói cười, đùa giỡn muốn trêu ta!
Bao nụ cười mi tặng hết người dưng
Thôi thì đấy, ta nhận ta sai đấy
Đừng vội trách tại vì mi không hiểu
Ta với mi có cùng giớ đâu mà!
Đấy! Ta đã xin lỗi rồi đó nhé!
Mi có còn lạnh lùng nữa hay thôi?
Ghét mi lắm nhưng thiếu mi ta nhớ
Chung đường về chờ ta, nhớ nghen mi…
Nguyễn Quang Huy
Lớp 10B3 trường THPT Ngô Gia Tự.
Khu Phố 5, Phường Phú Đông, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
ĐT: 0123 7809 465
Ấy này nhỏ, ta ghét mi lắm nhé
Sao giận ta, mi chẳng nói một lời
Đi qua ta mi vờ như không thấy
Chung lối về mi rảo bước bỏ ta
Ừ thì mi nghĩ rằng ta chơi xấu
Mi bảo rằng rất ghét lối dối gian
Mi còn ghét nhất trên trần gian
Là những kẻ chơi với mi không thật…
Điều mi ghét, ừ thì ta cũng ghét
Ta không ưa kẻ dối lòng giả ngố
Ta ghét cả những giận hờn vu vơ
Mi biết không? Ta ghét ai thế nhỉ?
Ta ghét mi đó, ghét ơi là ghét
Ta chẳng thích kiểu giận hờn vu vơ
Mi giận ta, mi không rằng không đáp
Ta muốn gần nhưng ngại quá đi thôi.
Lúc tan trường ta thấy mi đi trước
Vội bước theo ta định gọi tên mi
Chợt ta thấy mi về không lẻ bóng
Mi nói cười, đùa giỡn muốn trêu ta!
Bao nụ cười mi tặng hết người dưng
Thôi thì đấy, ta nhận ta sai đấy
Đừng vội trách tại vì mi không hiểu
Ta với mi có cùng giớ đâu mà!
Đấy! Ta đã xin lỗi rồi đó nhé!
Mi có còn lạnh lùng nữa hay thôi?
Ghét mi lắm nhưng thiếu mi ta nhớ
Chung đường về chờ ta, nhớ nghen mi…
Nguyễn Quang Huy
Lớp 10B3 trường THPT Ngô Gia Tự.
Khu Phố 5, Phường Phú Đông, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
ĐT: 0123 7809 465
 








Các ý kiến mới nhất