THƠ VÕ VĂN HOA

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:13' 29-05-2009
Dung lượng: 21.5 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:13' 29-05-2009
Dung lượng: 21.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
LÊN VỚI THÁC CHỜNG
Lên với thác Chờng
Hoa đỗ quyên mọc trên đá
Loài hoa kỳ lạ
Trắng, đỏ rực ngày xuân!
*
Hoa dịu dàng tình quân
Ngược nguồn Mỹ Chánh
Ráng chiều lấp lánh
Vài lão tiều về xuôi
*
Ven mé rừng
Những đàn ong mật về tổ
Sơn nữ đi về đâu?
Mướt xanh mái đầu
*
Lên với Thác Chờng
người làm thơ chiêm nghiệm
Bắt cá suối về làm thức nhắm
Nghêu ngao sơn hà!
*
Đêm trải dài thơm thoảng nụ hoa
Hơi đá núi không làm ta ngoảnh mặt
Giữa đất trời ngân lên tiếng hát
Thác Chờng ơi!
Miền Tây Hải Chánh,12/02/2009
VÕ VĂN HOA
 









Các ý kiến mới nhất