Phụ lục. Một số bài hát để bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thuận
Ngày gửi: 13h:49' 17-05-2015
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 16
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thuận
Ngày gửi: 13h:49' 17-05-2015
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích:
0 người
Tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh : "Xuân An vui hội dân ca "
( Tự biên)
Hội Làng Sen:
Mừng Quê ta mở hội, mừng quê mình ơ mở ơ hội
Đón bè bạn về với hội thi, thắm tình quê khúc hát ngọt ngào
Ta múa ca, ta hát lên
Khắp quê nhà hát vang lời ca
Khúc tâm tình chứa chan bao niềm vui.
Ví: Người ơi! Trên mảnh đất quê hương anh hùng truyền thống
Sáng đẹp mái trường Tiểu học Xuân An
Tự hào trường chuẩn Quốc gia
Huân chương Lao động hạng Ba rạng ngời
Dận Thương:
Dòng Lam đó ngày càng xanh trong
Đượm tình đời phù sa màu mỡ
Cho quê hương bốn mùa hoa nở
Ngọt thêm câu ví, dặm, điệu hò
Xin mời bạn về thăm trường tôi
Chào mời bạn về thăm Xuân An
Rộn tình dân thêm sáng ngời ý Đảng
Cùng hòa chung nghĩa tình nhà giáo
Vui hân hoan ơ ơ câu ví giặm quê mình.
Tứ hoa:
Từ thuở ấu thơ trong lời ru tha thiết
Điệu ví quê hương ôi ngọt ngào như lời mẹ
Nuôi ước mơ con vươn tới bến tương lai
Hát lại khúc dân ca con càng thấy tự hào
Truyền thống cha ông ngàn đời gương sáng
Là thế hệ cháu con ta cùng nhau gìn giữ
Cho quê nhà vui đẹp mãi khúc dân ca.
Tuổi thơ bên tôi nô nức hát mừng
Về với hội thi như cá trời gặp nước
Cô giáo về đây với tấm lòng nhiệt huyết
Mơ ước đã thành bừng sáng một tương lai
Giặm vè:
Trò chăm ngoan học giỏi
Luôn kính trọng cô thầy
Chăm lo việc sách đèn
Để đền công cha mẹ
Ơn cô thầy ơ đáp nghĩa
Thầy cô luôn phấn đấu
Vững tay lái con thuyền
Cập bến những bờ vui
Ươm mầm non tiếp bước
Tiến lên cùng ơ ơ đất nước.
Ví: Ơ , xứng danh trường chuẩn quốc gia
Thầy cô luôn ơ phấn đấu, hát tiếp bài ca trồng người
Hò Bơi Thuyền:
Hò ơ ơ ơ Khoan dô khoan là khoan dô khoan
Nước Sông Lam dào dạt
Soi bóng đỉnh Non Hồng là khoan dô khoan
Xuân An đó quê tôi
Đượm tình người Xứ Nghệ
Thắm ân tình câu ví giặm
Hò ơ Khoan dô khoan
Về hội thi nay xin gửi
Tới các bạn xa gần là khoan dô khoan
Lời nhắn nhủ thân thương
Dặm, ví, hò ta gìn giữ
Bạn mình cùng nhau gìn giữ
Hò ơ ơ ơ (Khoan dô khoan là khoan dô khoan)3 ./.
( Tự biên)
Hội Làng Sen:
Mừng Quê ta mở hội, mừng quê mình ơ mở ơ hội
Đón bè bạn về với hội thi, thắm tình quê khúc hát ngọt ngào
Ta múa ca, ta hát lên
Khắp quê nhà hát vang lời ca
Khúc tâm tình chứa chan bao niềm vui.
Ví: Người ơi! Trên mảnh đất quê hương anh hùng truyền thống
Sáng đẹp mái trường Tiểu học Xuân An
Tự hào trường chuẩn Quốc gia
Huân chương Lao động hạng Ba rạng ngời
Dận Thương:
Dòng Lam đó ngày càng xanh trong
Đượm tình đời phù sa màu mỡ
Cho quê hương bốn mùa hoa nở
Ngọt thêm câu ví, dặm, điệu hò
Xin mời bạn về thăm trường tôi
Chào mời bạn về thăm Xuân An
Rộn tình dân thêm sáng ngời ý Đảng
Cùng hòa chung nghĩa tình nhà giáo
Vui hân hoan ơ ơ câu ví giặm quê mình.
Tứ hoa:
Từ thuở ấu thơ trong lời ru tha thiết
Điệu ví quê hương ôi ngọt ngào như lời mẹ
Nuôi ước mơ con vươn tới bến tương lai
Hát lại khúc dân ca con càng thấy tự hào
Truyền thống cha ông ngàn đời gương sáng
Là thế hệ cháu con ta cùng nhau gìn giữ
Cho quê nhà vui đẹp mãi khúc dân ca.
Tuổi thơ bên tôi nô nức hát mừng
Về với hội thi như cá trời gặp nước
Cô giáo về đây với tấm lòng nhiệt huyết
Mơ ước đã thành bừng sáng một tương lai
Giặm vè:
Trò chăm ngoan học giỏi
Luôn kính trọng cô thầy
Chăm lo việc sách đèn
Để đền công cha mẹ
Ơn cô thầy ơ đáp nghĩa
Thầy cô luôn phấn đấu
Vững tay lái con thuyền
Cập bến những bờ vui
Ươm mầm non tiếp bước
Tiến lên cùng ơ ơ đất nước.
Ví: Ơ , xứng danh trường chuẩn quốc gia
Thầy cô luôn ơ phấn đấu, hát tiếp bài ca trồng người
Hò Bơi Thuyền:
Hò ơ ơ ơ Khoan dô khoan là khoan dô khoan
Nước Sông Lam dào dạt
Soi bóng đỉnh Non Hồng là khoan dô khoan
Xuân An đó quê tôi
Đượm tình người Xứ Nghệ
Thắm ân tình câu ví giặm
Hò ơ Khoan dô khoan
Về hội thi nay xin gửi
Tới các bạn xa gần là khoan dô khoan
Lời nhắn nhủ thân thương
Dặm, ví, hò ta gìn giữ
Bạn mình cùng nhau gìn giữ
Hò ơ ơ ơ (Khoan dô khoan là khoan dô khoan)3 ./.
 








Các ý kiến mới nhất