Chương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cung

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chau Thu
Ngày gửi: 00h:19' 12-11-2020
Dung lượng: 12.7 KB
Số lượt tải: 99
Nguồn:
Người gửi: Chau Thu
Ngày gửi: 00h:19' 12-11-2020
Dung lượng: 12.7 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích:
0 người
TÂM SỰ CÙNG EM
Công Thu
Ngủ đi em , khuya rồi sao vẫn thức
Nghĩ suy gì mà trăn trở thâu đêm ?
Nghủ đi em! Trăng đã xế ngang thềm .
Gió lay động và sương rơi tý tách .
Ngủ đi em , khuya rồi sao vẫn thức
Đêm gần tàn , trời sắp sáng em ơi !
Sao trốn đi để lại bầu trời
Em thao thức , anh ngủ ngon sao được .
Anh ơi ! Biết nói gì để anh hiểu hết
Những đêm dài thao thức anh ơi
Đâu chỉ em thích ngắm sao trời ,
Đâu chỉ em thích vờn với gió .
Nhà cao từng ,khang trang màu ngói đỏ
Ý Đảng lòng dân gạt khó muôn bề
Khu vực ngổn ngang , gạch vữa bộn bề
Nay gọn gàng, có bàn tay em đó .
Bao tâm huyết dồn cho trẻ nhỏ
Vì tương lai đâu có ngại ngần
Cuộc vận động " 2 - 0 " làm tỏ lòng dân
Gạt bỏ khó khăn, trách trò ngồi nhầm lớp .
Hạnh phúc đến là khi ta có được
Trường chuẩn - trường ta, hạnh phúc đây rồi !
Nghe tin ra , xao xuyến bồi hồi
Thả lòng mình với tầm nhìn chiến lược .
Hạnh phúc đến là khi ta có được
Trò chăm ngon, đồng đội tin yêu
Dẫu gian nan, vất vả sáng chiều
Tấm gương sáng, trọn đời thanh bạch
Hiểu được lòng em, chắc anh không trách
Thao thức hoài trong giá lạnh đêm đông .
Nhưng, anh biết không !
Mỗi mùa Thi là mùa phượng nở ,
Lớp lớp học trò hớn hở đi xa
Người lính giao quân, trở lại quê nhà
Gieo giống mới chờ mùa gặt mới
Em thao thức nghĩ suy , chờ đợi ...
Ngày hội đến rồi , anh đã hiểu lòng em .
Mùa đông - Đông Lộc 2020
Công Thu
Ngủ đi em , khuya rồi sao vẫn thức
Nghĩ suy gì mà trăn trở thâu đêm ?
Nghủ đi em! Trăng đã xế ngang thềm .
Gió lay động và sương rơi tý tách .
Ngủ đi em , khuya rồi sao vẫn thức
Đêm gần tàn , trời sắp sáng em ơi !
Sao trốn đi để lại bầu trời
Em thao thức , anh ngủ ngon sao được .
Anh ơi ! Biết nói gì để anh hiểu hết
Những đêm dài thao thức anh ơi
Đâu chỉ em thích ngắm sao trời ,
Đâu chỉ em thích vờn với gió .
Nhà cao từng ,khang trang màu ngói đỏ
Ý Đảng lòng dân gạt khó muôn bề
Khu vực ngổn ngang , gạch vữa bộn bề
Nay gọn gàng, có bàn tay em đó .
Bao tâm huyết dồn cho trẻ nhỏ
Vì tương lai đâu có ngại ngần
Cuộc vận động " 2 - 0 " làm tỏ lòng dân
Gạt bỏ khó khăn, trách trò ngồi nhầm lớp .
Hạnh phúc đến là khi ta có được
Trường chuẩn - trường ta, hạnh phúc đây rồi !
Nghe tin ra , xao xuyến bồi hồi
Thả lòng mình với tầm nhìn chiến lược .
Hạnh phúc đến là khi ta có được
Trò chăm ngon, đồng đội tin yêu
Dẫu gian nan, vất vả sáng chiều
Tấm gương sáng, trọn đời thanh bạch
Hiểu được lòng em, chắc anh không trách
Thao thức hoài trong giá lạnh đêm đông .
Nhưng, anh biết không !
Mỗi mùa Thi là mùa phượng nở ,
Lớp lớp học trò hớn hở đi xa
Người lính giao quân, trở lại quê nhà
Gieo giống mới chờ mùa gặt mới
Em thao thức nghĩ suy , chờ đợi ...
Ngày hội đến rồi , anh đã hiểu lòng em .
Mùa đông - Đông Lộc 2020
 








Các ý kiến mới nhất