Giáo án học kì 1

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trần tiến dũng
Người gửi: trần tiến dũng
Ngày gửi: 09h:04' 23-04-2018
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 93
Nguồn: trần tiến dũng
Người gửi: trần tiến dũng
Ngày gửi: 09h:04' 23-04-2018
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích:
0 người
Bài thơ tặng mẹ có dòng sông
BÀI
Những buổi trưa hè con trốn mẹ
Những lũ bạn sao vui đến thế
Trầm mình trong nước mát phù sa
Bài thơ tặng mẹ đẹp như hoa
Có những tháng ngày con còn bé
Có đôi vai áo cha sờn bạc
Có nếp nhăn vầng chán mẹ yêu
Bài thơ có cả khói lam chiều
Có lũy tre,cây đa,giếng nước
Có rặng xoan xuân về nở tím
Hoa gieo gió trước ngõ bay bay
Bài thơ có cả hương nồng say
Của ruộng đồng trong gạo mới
Có vị mặn mồ hôi đọng lại
Trên lưng áo mẹ thâm đen
Bài thơ có cả đôi tay quen
Sần giáp của cha con vẫn nắm
Có ánh mắt con nhìn đắm đắm
Xóm làng,cha mẹ lúc chia tay
BÀI
Những buổi trưa hè con trốn mẹ
Những lũ bạn sao vui đến thế
Trầm mình trong nước mát phù sa
Bài thơ tặng mẹ đẹp như hoa
Có những tháng ngày con còn bé
Có đôi vai áo cha sờn bạc
Có nếp nhăn vầng chán mẹ yêu
Bài thơ có cả khói lam chiều
Có lũy tre,cây đa,giếng nước
Có rặng xoan xuân về nở tím
Hoa gieo gió trước ngõ bay bay
Bài thơ có cả hương nồng say
Của ruộng đồng trong gạo mới
Có vị mặn mồ hôi đọng lại
Trên lưng áo mẹ thâm đen
Bài thơ có cả đôi tay quen
Sần giáp của cha con vẫn nắm
Có ánh mắt con nhìn đắm đắm
Xóm làng,cha mẹ lúc chia tay








giáo an hay chuẩn nhất từ trươc đến giờ