Dòng sông không mặc áo

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Đức
Ngày gửi: 13h:37' 16-07-2015
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Đức
Ngày gửi: 13h:37' 16-07-2015
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
DÒNG SÔNG KHÔNG MẶC ÁO
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông
Câu nói thượng thừa truyền đời bất tận
Êm đềm dòng sông phơi trần yêu mến
Từng trải lòng qua ghềnh thác thời gian
Đã bao lần chảy qua những gian nan
Để hôm nay được trở về êm ả
Sông vẫn trôi giữa dòng đời vội vã
Ôm vào lòng bao dòng suối, con khe
Mơ tưởng cuộc đời là giọt sương che
Tấm áo mỏng manh yên bình mỗi sớm
Nắng sẽ lên xóa tan từng mơ tưởng
Ảo ảnh nào còn lại những đam mê
Rồi dòng sông vẫn cứ thế trôi đi
Biển cả chờ mong nước nguồn sông suối
Đừng mặc áo và chưa hề có tuổi
Lũ nào dâng tắm mát những bãi bồi
Như lời ca làm ấm mãi bờ môi
Màu “Nắng thủy tinh” gửi người ở lại
Để hôm nay và ngày sau mãi mãi
Với “Dòng sông không mặc áo” bao giờ!
Đakrông, tháng 11 năm 2014
thaoducminh
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông
Câu nói thượng thừa truyền đời bất tận
Êm đềm dòng sông phơi trần yêu mến
Từng trải lòng qua ghềnh thác thời gian
Đã bao lần chảy qua những gian nan
Để hôm nay được trở về êm ả
Sông vẫn trôi giữa dòng đời vội vã
Ôm vào lòng bao dòng suối, con khe
Mơ tưởng cuộc đời là giọt sương che
Tấm áo mỏng manh yên bình mỗi sớm
Nắng sẽ lên xóa tan từng mơ tưởng
Ảo ảnh nào còn lại những đam mê
Rồi dòng sông vẫn cứ thế trôi đi
Biển cả chờ mong nước nguồn sông suối
Đừng mặc áo và chưa hề có tuổi
Lũ nào dâng tắm mát những bãi bồi
Như lời ca làm ấm mãi bờ môi
Màu “Nắng thủy tinh” gửi người ở lại
Để hôm nay và ngày sau mãi mãi
Với “Dòng sông không mặc áo” bao giờ!
Đakrông, tháng 11 năm 2014
thaoducminh
 








Các ý kiến mới nhất